Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Yêu Trang Điểm Cái Tôi Không Thấy

Tác giả: Mr.Smile

Tình yêu trang điểm "Cái Tôi" không thấy
Chính vì thế tôi thấy điều dối gian
Chỉ vĩnh viễn cỏ cây, mặt đất, bầu trời
"Cái Tôi" không có - Thế là đã yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Nước Đồng Chiêm
  • Đêm Xuân Cho Người Yêu
  • Tôi Cần
  • Nỗi Sợ Của Dân
  • Tiếng Thơ
  • Tóc Xanh Mấy Mùa?
  • Tìm Em Ngược Nắng, Nhớ, Chuyện Tình Bên Bếp Lửa
  • Nếu Có Một Ngày
  • * Trùng Phùng...lại Chia Xa... *
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (799)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
©2026 - CungThuGian.com