Tình Yêu Như Con Thiêu Thân

Tác giả: Thiên Ân

TÌNH YÊU NHƯ CON THIÊU THÂN
Tình yêu như con thiêu thân
Thế là không tìm một nửa
Vì sao lao đầu vào lửa ?
Trăm năm lại mắc nợ nần

Khoảnh khắc ngớ ngẩn mọc dày
Cuộc sống rối tung , mệt mỏi
Vòng xoay tuần hoàn khép lối
Chiếc áo thời gian hở vai

Khen ai nhắm mắt chạy theo
Đắm chìm trong cơn ảo mộng
Thèm yêu neo bờ khát sống
Cuồng quay mê hoặc hiểm nghèo

Tình yêu như con thiêu thân
Đúng sai , trắng đen đa nghĩa
Con người còn yếu bóng vía
Nghiêng mình dám gánh nhọc nhằn

Thực tại ai vội quay về
Trái tim chân thành thầm gọi
Cánh cửa đan xen bóng tối
Chân trời tim tím cơn mê
Ngày 26/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized