Tình Vương

Tác giả: Trần Thị Thủy

.Cố xua đuổi nỗi buồn kia đi khuất
Để ngày dài có được những niềm vui
Để trên môi luôn có những nụ cười
Và giữ trọn những ngọt ngào hạnh phúc..

Có đôi lúc tưởng tim mình ngã gục
Bởi cuộc đời mang bao nỗi trái ngang
Bởi tim yêu luôn luôn phải bẽ bàng
Yêu nhiều thế sao vẫn còn cay đắng.

Có những lúc ngồi một mình thầm lặng
Thấy người ta đi sánh bước có đôi
Nhìn lại mình sao vẫn mãi đơn côi
Phải chăng số nên mình đành chấp nhận.

Đời buồn thế nhưng tim đâu an phận
Lửa yêu thương vẫn ngầm cháy trong tim
Hạnh phúc xa vẫn cứ cố đi tìm
Cứ chờ đợi ..và cứ hoài hi vọng ..
Chưa phân loại
Uncategorized