Tình Vương Giọt Lệ

Tác giả: Ldnguyen

Chiều đang lặng lẽ bước sang đông
Cơn gió vi vu chợt lạnh lòng
Mưa tuyết bay bay màu trắng xoá
Giọt buồn mưa lạnh thấm qua song

Tình ngỡ cách xa chợt ấm lòng
Bởi người gởi gấm những bâng khuâng
Tàn Thu lá đỗ hồn xao xuyến
Kỷ niệm xưa về đem nhớ mong

Em vẫn muôn đời nhớ đến anh
Nhớ bao mơ ước trọn duyên lành
Tình thơ mực tím hoài lưu luyến
Đêm vắng canh tàn mộng yến oanh

Nhưng hiểu cho em bao đợi chờ
Thu về tàn úa cả tình mơ
Long đong nỗi nhớ miền xa vắng
Để mãi tim mình cứ cứng trơ

Giọt nắng môi em đã nhạt nhoà
Lệ tình trút cạn những ngày qua
Nhớ nhung xói nát...hồn chua xót
Tình chết...còn chi những đậm đà

Hẹn ước mà chi để rối lòng
Đời buồn ôm mãi những mùa đông
Niềm đau trăn trở hoài năm tháng
Cứ trách tim lòng sao nhớ mong

Khép kín niềm đau hẹn với lòng
Trả người lưu luyến chẳng hoài trông
Tình vương chỉ mãi làm đau xót
Giọt lệ ân tình sẽ mãi đong..
Lida
Chưa phân loại
Uncategorized