Tình Tôi Một Chiều

Tác giả: Trịnh Khánh

Làn gió nào đưa em đến đây
Để thao thức nhớ thương vơi đầy
Tiếng nói êm, để thơ trìu mến
Yêu ôm ấp, lời nào lầm lỡ
Sợ tình vỡ, khi lời đã mở
Tình theo gió, tình trôi theo gió
Sống trong ngàn câu thơ buồn tẻ
Lời êm ấm, mãi thương tôi nhé
Đến bên tôi, em đến bên tôi
Thanh thản, hồn nhiên, miệng mỉm cười
Son đỏ thắm vành môi mộng mị
Mãi lâu rồi, tiếng yêu chờ đợi
Đã bao lần mắt gặp mắt nhau
Dừng nơi ấy đôi hồn thầm nhủ
Như muốn hỏi, yêu em anh nhỉ
Như muốn hỏi, yêu anh em sẽ
Cụm mây nào đưa em về đâu
Trong tia nắng, hạt sương buồn sầu
Cái gật đầu, hoa long lanh lệ
Chim gọi bầy, kéo tiếng lê thê
Tiễn chào nhau, hồn tôi tê dại
Chữ hẹn hò, dám có ai ơi
Để lòng buồn, lặng lẽ chơi vơi
Quay lưng rồi, nụ cười bối rối
Em đi rồi còn lại mình tôi
Làn gió thoảng, sợi mây tưởng nhớ
Môi hồng, má thắm, mắt ngây thơ
Em sẽ mãi, hồn thơ muôn thuở
Tình một chiều là tình thế đó
Chỉ một người, đau khổ trăm năm
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Yêu thật nhiều, mãi vẫn ngây ngô.

22.8.2017
Chưa phân loại
Uncategorized