Tình Tôi Chẳng Cũ

Tác giả: Trinhcamle

Đà Lạt mưa giăng giăng màu hư ảo
Cà phê đen một tách nhỏ mình tôi
Người ở đâu? Sao quạnh vắng chỗ ngồi
Có còn ai gởi đôi lời tâm sự?

Thôi cũng được tôi cùng mưa tình tự
Cùng trút lòng thấu hiểu vỗ về nhau
Cùng sẻ chia những vấp ngã đời đau
Cùng hy vọng sau mưa chồi nẩy lộc

Mưa ngút mắt phủ mờ che con dốc
Nơi ngày xưa tôi dõi bóng người về
Cầm tay nhau nói những chuyện ngô nghê
Cùng vui bước quên lối dài đá sỏi

Hàng thông xanh hai bên đường vẫy gọi
Còn nhớ không ngày ấy những thì thầm?
Hai mái đầu mưa bụi phủ lâm thâm
Lòng ấm áp qua nét nhìn ngời ngợi

Người không đến nhưng lòng tôi vẫn đợi
Vẫn thầm mong cuối dốc dáng ai còn
Tan mưa rồi tiếng chim chích véo von
Thời gian cũ nhưng tình tôi chẳng cũ
Chưa phân loại
Uncategorized