Tình Sầu Trôi Giữa Dòng Thơ

Tác giả: Thúy Lan

Hoài ơn quyến luyến vần thi lệ
Để dạ thở dài khắc khoải lo
Lặng lẽ đêm trường ai thức mãi
Dõi từ hình bóng nhỏ trong thơ

Tâm bão vào sâu đôi mắt biếc
Hồn thơ hụp lặn giữa sông đời
Bụi trần theo sóng từng cơn vổ
Cuộn mảnh tình sầu tím thẫm trôi

Ai chèo trên biển ảo tìm nhau
Nếu chở mộng mơ khéo, kẻo sầu
Thuyền vấn buồm vương bờ bến lạ
Lỡ tim mắc cạn vướng dòng châu

Tôi ôm đêm ... Chối thiệt thà :
“ Rằng mai mốt nọ vẫn chưa quên người
Yêu thương lần cõi chơi vơi
Vô thường huyễn hóa một đời tình chung …”

Thúy Lan

Mười ngón tay sầu lần trên phiếm suy tư , nhưng tận cung lòng thì đã biết ... một mai tập ký ức xếp lại .Tôi sẽ không còn đủ rung động để có thể viết thêm một bài nào nữa …
Chưa phân loại
Uncategorized