Tình Quê.bt

Tác giả: Bình Trần

TÌNH QUÊ

Mưa nắng bước chân thấm mỏi rồi
Vai sờn gánh đã nặng đủ ôi
Nhung nhớ bấy lâu đầy lòng đã
Nay về thăm lại chốn quê thôi

Ngắm cảnh hoàng hôn chiều lam tím
Dắt trẻ vui đùa khắp xóm thôn
Sáng pha tách trà mời cha uống
Cho Mẹ thỏa lòng ngóng mỗi hôm

Hội tụ bạn xưa hồi tâm sự
Nhấp chén vui mừng cố nhân thương
Dốc bầu tâm sự toan cơm áo
Xả nỗi ưu phiền tháng năm luôn

Đất khách Biên Hòa xin tạm giã
Bình gác âu lo những đời thường
Bắc Ninh quê mẹ toang niềm đón
Ngày tháng hân hoan nắng ngập hồn.

*****Bình Trần*****
Chưa phân loại
Uncategorized