Tình Quê

Tác giả: Nguyễn An Đệ

Quê em hoa thắm đôi bờ
Trời xanh thơm ngát lững lờ mây bay
Hương đồng gió nội nồng say
Lúa vàng đã chín đợi ngày anh sang.

Anh đi mấy chuyến đò ngang
Mấy con sông nhỏ, mấy ngàn anh qua
Đường dài hai xã cách xa
Cau nhà ai trỗ ngỡ là nhà em.

Anh tìm, lặng lẽ tìm em
Gom bao thương nhớ anh đem tặng nàng
Gởi nhau chung ánh trăng vàng
Cho nhau một thuở xốn xang trong lòng.

Bao giờ mùa lúa gặt xong
Cau thơm đơm quả, anh mong đến ngày
Bao giờ cành trúc nhẹ lay
Cho mai hé nụ đón ngày xuân sang.

Chiều nay gió nhẹ nắng vàng
Sông quê bến vắng có đàn bướm xinh
Thương ai câu hát ân tình
Anh ngồi nhung nhớ một mình đợi em!./.

Trích trong tập NƠI ĐẾN MỘT TÌNH YÊU
Nguyễn An Đệ, 2019. NXB Đồng Nai.
Chưa phân loại
Uncategorized