Tình Nay Đã Xa

Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng

Anh yêu màu áo thuở hôm nào
Áo trắng vương buồn, đôi mắt nâu
Ánh mắt nhìn anh xao xuyến lạ
Làm sao quên được chiều mưa ngâu

Thành phố hôm nào có đổi thay ?
Chiều buông tháng Hạ gió heo may
Mưa rơi ướt áo bờ vai nhỏ
Kỷ niệm xa rồi em có hay ?

Nhặt cánh phượng hồng trong mắt em
Như khơi niềm nhớ chiều không tên
Công viên thuở trước mình hò hẹn
Gió lạnh hôn lên mái tóc mềm

Đường vắng bây giờ mưa có rơi
Sao nghe trong gió tiếng em cười
Nhạc lòng réo gọi mùa Thu trước
Nắng Hạ qua mau đã hết rồi

Tình ấy bây giờ nay vắng xa
Mùa Thu lá rụng, bước em qua
Tình như lỗi hẹn còn vương vấn
Em có bao giờ nhớ đến ta ?


Nguyễn Vạn Thắng
Chưa phân loại
Uncategorized