Tình Mẫu Tử

Tác giả: Tocngan.HYTV

TÌNH MẪU TỬ

Tình mẫu tử từ nay đành chia cách
Mẹ đi rồi con có trách.. giận không
Rời xa con mà tan nát cõi lòng
Ôi số phận thật manh mong con ạ!

Ông trời nỡ bắt chia xa hai ngả
Phút giây này thật nghiệt ngã cho con
Muốn ôm hôn mà sức kiệt chẳng còn
Cố gắng gượng để ẵm con lần cuối.

Lòng trĩu nặng bởi tim ta chưa nguội
Xót thương con mất mẹ tuổi dại khờ
Cha chẳng còn nên thành trẻ bơ vơ
Mong con dựa được một bờ vai khác.

Phút ly biệt mà cõi lòng rời rạc
Ngọn nến tàn ngơ ngác trước bão giông
Thương con thơ mà chẳng thể ẵm bồng
Lời sau cuối mẹ cầu mong con khỏe.
Tocngan.HYTV (17/4/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized