Tình Mãi Xót Xa

Tác giả: VÕ QUANG HÂN & NHIỀU TÁC GIẢ

(Bài Hoạ)

Mơ màng lạc bước mãi hằng đêm
Giọt lệ chao nghiêng rụng dưới thềm
Kỷ niệm điêu tàn đừng mải nghĩ
Ân tình rệu rã chớ suy thêm
Chia ly uất nghẹn sau hiên vắng
Cách biệt ưu tư trước lối mềm
Lệ đắng tuôn tràn duyên lỗi nhịp
Vô vàn khúc rối chẳng nào êm.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 18 - 02 - 2016

*******************************

036 - TÌNH TRONG DĨ VÃNG

(Bài Xướng)

Ta vẫn âm thầm thức trắng đêm
Nằm nghe lá úa rụng bên thềm
Nhờ men rượu nhạt mà suy nghĩ
Lọt ánh trăng vàng để nhớ thêm
Dỗi nhạc hờn thơ sầu cảnh vắng
Phòng cô bóng lẻ đắng môi mềm
Cơn đau gặm nhấm tâm hồn muộn
Quá vãng giày vò giấc chẳng êm.

Thiet Duong _ 16/02/2016

*******************************

037 - TỈNH GIẤC

(Giao cổ đối)

Trời ba mươi biệt ánh trăng đêm
Bóng tối yêu ma đổ ngập thềm
Đã dạt về đâu làn tóc mượt
Còn nghe vọng lại bước chân êm
Hương tan mùa cũ lay niềm nhớ
Tỉnh giấc say môi nhạt cánh mềm
Đáy cốc lưng sầu như huyệt mộ
Hồn đơn vị đắng nghẹn ngào thêm.

YÊN THẠCH

********************************

038 - THỔN THỨC

(Bài Cảm Tác)

Lặng lẽ bên đời thổn thức đêm
Ngoài song lá vẫn rụng rơi thềm
Người xưa cách trở thời gian đếm
Cảnh cũ sum vầy niệm khúc thêm
Lỡ một duyên tình yêu chẳng kém
Ngờ ba nợ tủi cũng chưa mềm
Thương hoài lối mộng đồi nương hẻm
Khoảnh khắc bây chừ lại rũ êm

NGUYỄN THANH TRÀ

******************************

039 - THỨC TRÒN ĐÊM

(Bài Cảm Tác)

Âm thầm lại thức đủ tròn đêm
Lá khẽ khàng rơi ở cạnh thềm
Ém mộng canh dài tâm khởi nghĩ
Mơ ghìm đẫy dạ giấc nồng thêm
Buông làn hơi nhẹ ôi sầu vắng
Vọng tiếng hờ than vẫn tủi mềm
Nỗi khổ sao hoài quay gót muộn
Cho đời mất tiệt chữ đềm êm

QUANG HÀ

******************************

040 - HOÀI NIỆM

(Bài Hoạ)

Chim buồn vỗ cánh động trời đêm
Lặng lẽ Hoàng lan rủ nhánh mềm
Liễu trải gương hồ suôn tóc nhẹ
Mây trùm bóng nguyệt lả hồn êm
Đìu hiu ngọn gió phơi đầu hẻm
Lạnh lẽo màn sương ngủ trước thềm
Ngõ mộng còn đây người chẳng thấy
Khơi nhiều kỷ niệm lắng sầu thêm !

HÀN MẶC KỆ

*******************************

041 - TÌNH THĂNG HOA

(Bài Cảm Tác)

Giây phút gần nhau trong bóng đêm
Ánh trăng soi tỏ lá vương thềm
Vòng tay ôm chặt...buông suy nghĩ
Chỉ muốn lực ôm ....hãy siết thêm
Nụ hôn phớt nhẹ....tình mời gọi
Hoà nhập thân sâu ...tấm thân mềm
Ngọn gió tình xuân ru giấc Ngọc
Đưa ta đi vào mộng tình êm.

LÊ THỊ NGỌC THUỶ

******************************

042 - MỜI TRẦU

(Bài Hoạ)

Trăng khuất sau đồi lặng bóng đêm
Vai thon hứng mấy giọt sương mềm
Điệu đàn ai khảy nghe thanh thoát
Câu hát người ca rất ngọt êm
Lữ khách rụt rè nơi trước ngõ
Giai nhân thèn thẹn nép sau thềm
Tay nâng bát ngọc mời quân tử
Trầu cánh phượng này thiếp mới têm....

MY THẢO

******************************

043 - NGÓNG

(Bài Hoạ - Thủ Vỹ Ngâm)

Lặng lẽ em ngồi ngóng nửa đêm
Nhìn trăng tỏa sáng rọi bên thềm
Mơ nồng ấm...đảo ngày xuân gợi
Trỗi buổi thu vời ... ước dịu ...êm
Cứ ngỡ lùa xua ... gần gụi... giảm
Đâu ngờ đọng kết, bẽ bàng thêm
Ngoài xa Cuốc vọng gieo buồn tủi
Lặng lẽ em ngồi ngóng nửa đêm.

BẠCH LƯU TUYỀN 25/3/15
Chưa phân loại
Uncategorized