Tình Lỡ

Tác giả: Thành Quí

Xuân qua hạ đến lại dần đi.
Yêu em chả biết nói câu vì.
Để thu rụng lá buồn than thở.
Đông lạnh cô đơn tiếc ngậm ngùi.

Hỡi ơi! Cành trúc cũng la đà.
Tung tăng theo gió quyện cùng thơ.
Cớ sao tình ấy còn chưa ngỏ.
Để nhớ nhung đầy biết bơ vơ.

Em ơi có biết tình anh gởi.
Trái tim của lòng lắm mộng si.
Xin em một lần đừng ngơ ngẩn.
Để nghẹn lời anh khó tỏ tình.

Yêu em không biết tự khi nào?
Ngày dài ngãn ngẫm biết về đâu?
Nhìn mây trôi dạt về phương ấy.
Cánh nhạn trong chiều cũng mỏi lây.

Tình em nơi đó có còn không?
Sao để tình anh lạc biên thùy?
Tìm đâu nẻo ấy mùi hương tóc.
Thon thả dáng người mộng đời thi.

Hỡi ơi! tình kia ấy nghĩa gì?
Dung đầy thác đổ cuốn dần đi.
Ngàn đêm diễm lệ sầu ngưng đọng.
Mi mắt nghiêng đời giận buồn chi.
Chưa phân loại
Uncategorized