Tình Khách Chiều Mưa

Tác giả: Thành Quí

Chiều nay mưa bụi...phủ trời êm.
Giá lạnh hơi may..buốt chân người.
Khách đi mấy nẻo...đường mây xám.
Ảm đạm tương sầu...ướt thân mây.

Xa tít gần xa...tít gần xa.
Một bóng hoa tiên...đẫm mưa chiều.
Cánh hoa trắng tuyết...son hài đỏ.
Lấp lánh ngời trông...khách thỏa lòng.

Hoa nở chiều nay...tươi quá nhỉ?
Khách về phố cũ...rộn lòng hoa.
Giữa chốn tao phùng...mưa giăng lối.
Ôi! Tuyệt làm sao...dáng hoa chiều.

Nhìn cánh hoa xinh...khách nhủ lòng.
Muốn xin trộm hái...hoa về ủ?
Lại sợ hoa sầu...phai cánh sắc.
Đành để tình xa...mãi chẳng lây.

Một thoáng qua rồi...chiều đi mãi.
Khách về khuất nẻo...lặng trời in.
Dạ nhớ đa tình...lưu luyến mãi.
Thương hoài một dáng...bóng chiều nay.

Không biết mưa sao...còn gặp lại?
Tâm hồn người khách...lại cuồng say.
Cánh hoa lộng lẫy...chiều hôm ấy.
Đa tình khách lại...tỏ hồn thơ.

-thanhqui- 10.09.2014
Chưa phân loại
Uncategorized