Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Đi Rồi Mà Tôi Không Thể Tin

Tác giả: Mr.Smile

Chẳng lẽ suốt trăm năm đây là sự thật
Nàng với tôi đã từng là tù nhân
Vậy mà bỗng nhiên tìm cách chạy thoát
Tình đi rồi mà tôi không thể tin.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Riêng Em
  • ????thơ Vụn????
  • Xã Hội Thông Tin “nói”
  • Hoàng Hôn
  • Dặn Lòng
  • Vùng Kỷ Niệm
  • Thả
  • Cơn Mưa Vợi Buồn
  • ++ Hoài Niệm...xuân Nồng...++ Vọng Cố Hương !
  • Bóng Đêm Gọi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
©2026 - CungThuGian.com