Tình Cô Gái Huế

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH CÔ GÁI HUẾ

Nhớ Huế nhiều tháng năm em và nắng
Đất khô khan một lần lạc trái tim
Lúc trở về bước quanh quẩn kiếm tìm
Gửi em gái đừng bỏ quên tội lắm

Giữ hộ nhé mầu máu tươi rất đậm
Giọng em buồn len lỏi mái tóc đen
Như từ lâu ngờ ngợ đã thân quen
Lòng rung cảm chia tay anh thầm trách

Nơi kinh đô nhiều tao nhân mặc khách
Em tiếc gì, giai nhân nhận lời thương
Anh xa lạ sao tỏ vẻ vấn vương?
Rồi thổn thức đếm từng đêm vò võ

Đến bây giờ tiếc hoài lời chưa ngỏ
Tóc lưa thưa rụng xuống kết thành thơ
Cọng bạc phơ nhuộm sắc của mong chờ
Dài nhung nhớ cuộc tình không thay đổi.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized