Tình Chưa Kịp Ngỏ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Chưa kịp tỏ tình kia vẫn đó.
Gửi mây chiều mượn gió mang qua.
Thầm thì tâm sự cỏ hoa.
Lời buông gió thoảng nhạt nhòa hư vô.

Tình chưa ngỏ mơ hồ dang dỡ.
Mộng tơ tình bỡ ngỡ mông lung.
Đường về đơn bóng không cùng.
Trĩu lòng cất bước não nùng bâng khuâng.

Hôm tiễn biệt đêm vầng trăng tỏ.
Em chờ người cuối ngõ đường quen.
Hẹn rồi chẳng biết nhớ quên.
Sương đêm vai lạnh thấm mềm đợi trông.

Tình chưa tỏ tim nồng bỏ ngõ.
Xin một lần gửi gió tình si.
Hoa râm lỗi nhịp xuân thì.
Vương buồn đơn độc một vì sao đêm.

09/ 13 /2015
Chưa phân loại
Uncategorized