Tình Bóng

Tác giả: Hồng Dương

Em cứ tưởng cánh chim anh đã mỏi
Và tưởng rằng em đã trói…được anh
Cho bến tàu diệu vợi ánh trăng thanh
Thêu ngây ngất tình long lanh bến mộng !...

Cuộc tình mình như sương mù giăng mỏng
Đến rồi đi như gió lộng cành bông
Nồng nàn như giấc ngủ suốt đêm hồng
Êm ái quá như mây bồng trên núi

Anh đi vắng để lòng em buồn tủi
Dấu chân quen chìm lặng tối sương mù
Còn lại chăng tiếng gió gọi thông ru
Lòng nức nỡ trong mộng du em khóc…

Cuộc tình mình em không còn trách móc
Đến với đi như hoa mọc nhụy tơ
Cớ sao ta xa xót đến ngẩn ngơ
Chiều lê gót… đêm mong chờ môi mắt…

Yêu mãi miết trôi lênh đênh tím ngắt
Ngàn đời mang đau khổ thắt con tim
Tình yêu như bóng lá lặng im lìm
Đi tìm mãi chỉ bóng chìm anh hỡi ?!...
Chưa phân loại
Uncategorized