Tình Biển Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Biển tít tắp sóng dồn vỗ mãi
Bờ bãi đời trong trái liêu trai
Mắt ai trong cõi buông dài
Lặng im chiếc bóng nhạt phai cung tình?...

Anh lặng đứng nhìn hình mây vẽ
Em âm thầm ngồi kẻ dọc ngang
Mơ màng con gió mênh mang
Sóng ì oạp vỗ bạt ngàn nhớ thương

Xa cách biệt mùi hương tóc rối
Dáng diễm kiều bao nổi tơ vương
Ngồi đây mái tóc đẫm sương
Ngắm nhìn trăng thả tơ tường sao rơi…

Mênh mông quá chơi vơi cõi mộng
Mảnh tình hồng pha sác mi cong
Nguyệt phương duyên dáng say nồng
Ngọc hà lóng lánh ánh trong mộng chiều

Kiều mai mộng mây liêu xiêu đổ
Hoàng hôn về thổ lộ hằng nga
Bước chân trên cát biển ngà
Hương thơm ngọt dịu la đà kim anh..

Thanh xuân đó tròng trành mây nước
Trắng tình đầu...ai được lời thơ
Ngọt êm bến đỗ mong chờ
Câu thơ anh vọng qua bờ biển trăng

Bông hoa nở hương dâng bát ngát
Bầu trời cao tiếng hát cẩm quyên
Ông trời se một tơ duyên
Phán hồn Nguyệt Lão truyền quyền nhất năng

Cơn gió lộng đời trăng lấp lánh
Ánh sao băng không tránh mây trời
Ngẫn ngơ biển gọi sóng ơi
Lệ ai pha ướt giọt rơi tơ hồng….

Anh bối rối ngồi trông biển hát
Sóng vô tình ào ạt nhấp nhô
Bóng trăng thấp thoáng lõa lồ
Tình dâng trái cấm một bồ rượu thơm…

Hồn ngây ngất hoa đơm kết trái
Thuyền ngập ngừng lòng ái ngại sao
Tình anh nhuộm đỏ trời cao
Biển lòng thơ mộng đời trao gió ngàn…
Chưa phân loại
Uncategorized