++ Tình Bạn ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ TÌNH BẠN ++

Chung lớp học Đông Mai, Minh Xứng
Bạn ngày xưa của những xuân xanh
Gặp nhau một thoáng tiết thanh
Cách xa từ độ học hành thân thương
*
Qua dâu bể dặm trường hình giữ
Tình bạn xưa nay chữ vào thơ
Nhớ về một thuở xa mờ
Vẫn còn thân mến tuổi mơ học đường
*
Đã sáu chục mà thương như cũ
Tình bạn kia thành cụ như xưa
Đá mòn tình nghĩa phai chưa
Chữ nào tả hết cho vừa phải không.?.
*
Điều chắc chắn ước mong tao ngộ
Bao cách ngăn từ độ xuân xanh
Gió mây thu đã sắp tàn
Má nhăn tóc xám nồng nàn tình thâm
*
Nhìn hình cũ âm thầm thơ bảo
Tay đưa ra tự thảo ươm vần
Dầu cho chữ có cù lần
Lời văn chẳng mượt ân cần tri âm
*
Xin chớ có lâm râm ném đá
Chỉ nhìn hình rồi tả lung tung
Cũng đừng nói đến ta khùng
Lời thơ ba cắc chữ cùn vụn thơ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 01/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized