Tín Niệm 2

Tác giả: HẠO VŨ

Lạy xin ân đức, đấng quyền năng

Ân sủng cho con với vĩnh hằng

Cơ cực, đớn đau con gánh chịu!

Chỉ mong được sống với mây trăng

*

Đường dài muôn lối, bước tung hoành

Thưởng trúc, ngắm mai, ngõ dạo quanh

Còn đó niềm tin đang rực cháy!

Tâm ta ngạo nghễ hướng trời xanh

*

Tìm chốn an vui, biển yên lành

Cho tâm thanh tịnh vốn mong manh!

Hằng nga e thẹn cùng khiêu vũ

Soi sáng nhân gian bước độc hành

*

Thơ ta tung cánh với thế nhân

Toả sáng muôn hoa, giấc mộng trần!

Vỗ cánh bay qua muôn thế kỷ

Mặc cho thế sự mãi xoay vần

*

Ta đâu ngán gì cảnh trầm luân?

Địa ngục dù đi chẳng ngại ngần

Chỉ muốn truyền lưu cho hậu thế

Người sau để biết một tiền nhân.

Hạo Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized