Tin Đồn Và Lòng Dân

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

TIN ĐỒN VÀ LÒNG DÂN
Có những người đã khuất núi bao năm
Thiên hạ vẫn nhớ thương và luyến tiếc
Có những thằng đến giờ không chịu chết
Thiên hạ chờ mong nó về với diêm vương

Sống trên đời như đi một đoạn đường
Có người đã qua để cho đời lưu luyến
Có những kẻ thuyền chưa rời bến
Nhưng lòng người muốn đẩy nó ra xa

Sống trên đời dù thống lĩnh sơn hà
Nhưng để cho lòng dân chứa đầy uất hận
Và khi lòng dân nổi lên cơn giận
Thì chết đến ngàn năm, tội ác vẫn không mờ.
24/2/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized