Tím Tương Tư ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ta lại đi về ... chuyến đò ngang
Bến xưa phủ mát bóng tre làng !
Sang sông ta lại về nơi ấy
Giữa buổi trưa hè nắng chói chang ... !
Em đứng trên bờ đón đợi ai ?
Ngây thơ , duyên dáng cánh hoa cài
Áo lụa phất phơ vờn theo gió
Tóc huyền duyên dáng phủ bờ vai ... !
Ta bước xuống bờ lại ngẩn ngơ
Làng ta xao xuyến tự bao giờ
Ánh mắt em nhìn ... ta chết lịm
Môi cười ... ta ngỡ gặp trong mơ ... !
Em bước lên đò qua bến xưa
Lao xao dòng nước dáng em về
Ta nghe thoang thoảng lời ai hát
Ngọt ngào phảng phất nhịp đò đưa ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized