Tìm Chính Mình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta chỉ tìm thấy ta,
Trong hư vô, mộng ảo,
Dưới ánh nắng chiều tà,
Tình đã ngà, đời choá.

Tim lạnh hồn mãi sa.
Ta chỉ tìm thấy ta,
Những ngày xưa cắp sách,
Ôm chữ dệt thiên đường,

Mơ mộng và duy tưởng...
Đời gập ghềnh muôn phương!
Ta chỉ tìm thấy ta,
Trong cơn say chối bỏ,

Khi đời cháy ra tro,
Gió thổi tung vụn vỡ,
Xoá đường ranh thực/mơ.
Ta chỉ tìm thấy ta,
Khi đã già chân mõi,
Khi hồn buồn xa xôi,
Biết dừng chân hối lỗi,
Yêu đời mà quên tôi.

Ta muốn tìm thấy ta,
Buổi sáng mai lạnh giá,
Mà hồn ấm tình người,
Gieo hy vọng đẹp tươi,
Trên nhành cây ngọn cỏ,
Ta đây và ta đó,
Những khoảnh khắc còn mơ,
Xin thôi chớ đợi chờ...
Cười cho đời nên thơ!
***********
Thơ từ trong trái tim tôi,
Thơ từ trong tiềm thức,
Mơ đi và dệt đi...
Ngây thơ không vướng tội,
Để tôi vẫn là tôi,
Bồng bềnh trong hư ảo,
Đừng chao đảo giữa đời,
Từng bước chậm chơi vơi,
Nhưng điềm tĩnh rạng ngời,
Niềm tin và hy vọng,
Ta sẽ tìm thấy ta,
Khi ta biết thả ra,
Đam mê và dục vọng,
Chia xẻ cho nhẹ lòng,
Đời sẽ hồng, sẽ trong!

05/01/2012
Chưa phân loại
Uncategorized