Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Sáo Trong Đêm

Tác giả: Tlan

Tiếng Sáo Trong Đêm

vầng trăng khuya gọi, sáo trổi, gió lùa
mãnh sầu rụng , vào năm canh rênh rỉ

hởi nhửng ai , đem muôn năm thơ khỉ
tối phong ba , giữa mù mịt , kinh kha

sương leo lít , mù mù đông tuyết phủ
bao vần thơ kể chuyện giữa phong ba

như chiều nắng cạnh cây là đà tấp
tự do gì làm bỉ ổi như ba

June 6-15
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Vấn (Áp Cú)
  • Ba Tôi
  • Không Có Sáng Tạo Khi Không Cần Thiết...
  • Tìm
  • Điềm Nhiên
  • Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Vài Nét Riêng
  • Gửi Người Hay Châm Chọc.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (78)..
  • Anh Gởi Cho Em
  • Tình Nồng Thắm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
©2025 - CungThuGian.com