Tiếng Nói Của Em

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG NÓI CỦA EM
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ rơi rụng chốn nao ?
Lắng nghe thì thầm lá cỏ
Ngọn gió tương tư hôm nào ?

Tiếng nói một trời êm ái
Ngày xưa , ngày xưa còn đây
Tóc em thời gian ai chải ?
Bờ vai muôn thuở guộc gầy

Tiếng nói đôi môi đọng lại
E ấp , mắc cỡ , thẹn thùng ...
Ơn Trời , anh thương em mãi
Đời như đóa hoa phù dung

Tiếng nói âm thầm nhỏ giọt
Kín hở , hở kín bao giờ ?
Sơn Ca , tiếng chim ngưng hót
Gieo hạt mùa sau hững hờ

Tiếng nói im lìm bóng tối
Cơn đau dằn vặt , cơn đau
Hoàng hôn cúi đầu sám hối
Vui sao nước mắt bỗng trào

Tiếng nói hớp hồn hôm ấy
Bây giờ mọc cánh về đâu ?
Thế giới bon chen xô đẩy
Chia đôi vực thẳm , non cao

Tiếng nói đâm ra ngờ vực
Mau tan vào cõi hư vô
Chia tay bến bờ ấm ức
Vun vén xâu chuỗi mơ hồ
Ngày 10/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized