Tiếng Gọi Quê Hương

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG GỌI CỦA QUÊ HƯƠNG
Những đôi dép mòn rong ruổi bốn phương
Tìm kế sinh nhai tha phương cầu thực
Miền đất hứa ăn sâu trong tiềm thức
Mồ hôi rơi thương mảnh áo quê nghèo

Những đôi dép mòn như bóng cò gieo neo
Hoàng hôn rụng đôi vai đời bé dại
Khát đói khô môi tình yêu bốc cháy
Đốm lửa tàn bức tranh bám rong rêu

Những đôi dép mòn giẫm nát trời chiều
Kiếp con tằm nhả tơ đau đứt ruột
Làn khói mỏng bay quanh sầu não nuột
Tiếng khóc than lệ chảy xuống chiều tàn

Những đôi dép mòn mộng vỡ thênh thang
Đại lộ buồn xác xơ mùa hoa cỏ
Tâm hồn rách toang bẽ bàng sóng gió
Rũ rượi lòng hoen ố chốn phồn hoa

Những đôi dép mòn mỏi gối phong ba
Ai đếm được thời gian ai đếm được ?
Nắng vỡ vụn trụi trần thời gương lược
Khóc hay cười cúi nhặt bóng hư không

Những đôi dép mòn quai đứt mênh mông
Thân phận bọt bèo tiếng reo đứt quãng
Tiếng quê hương dập dồn đêm trở sáng
Ơi cuộc đời như sa mạc hoang vu !
Ngày 5/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized