Biến Đổi Sinh Thái

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

BIẾN ĐỔI SINH THÁI

Nghe lạc lõng mái chèo hờ hững
Con đò ngang lững thững xuôi dòng
Bến hoàng hôn sám hối rêu phong
Lùm tre cội phập phồng ngọn gió

Đôi chim sẻ ríu rít cày cọ
Gò mối già bỏ ngỏ lối đi
Bác nông dân mệt nhọc hầm hì
Cánh đồng cỗi an nguy giấc trở

Có lữ khách ngắm nhìn bỡ ngỡ
Thuở xa xưa màu mỡ um tùm
Còn bây giờ rát mặt khô chum
Oi bức hoá nhắc giùm hậu thế

Không gian cũ hầu như phá vỡ
Nhát cuốc dày bóng xế xua tan
Núi non cao trơ trọi điêu tàn
Con sóc núi đi hoang biệt tích

DOANMINHHOP 23072014
Chưa phân loại
Uncategorized