Chút Tình Mẹ Con.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chút tình mẹ con.

Trên bàn thờ chênh chao ngọn nến
Mắt người buồn thoảng chút mông mênh
Dòng đời trôi, vẫn bước gập ghềnh
Người ta soi mói thuyền chênh mái chèo

Xưa nay nhà mình vốn nghèo
Nhưng tay chân cứng, bám leo núi đồi
Trên trời mây trắng vẫn trôi
Dưới đây cố bước vững lời thẳng ngay

Gai, đinh gom lại thành hay
Rác kia phủ lớp lời say hóa mùn
Chổi xưa quét đã mòn cùn..
Thay duy, đổi ý như vun đất màu

Cái thực vẫn đượm ơn sâu
Cho ta nhận thức những câu ân tình
Trên bàn thờ Cha mẹ mình
Mắt người vui thoảng chút tình mẹ con...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized