Tiễn Người Xưa

Tác giả: Thiết Dương

TIỄN NGƯỜI XƯA
(- Thuận nghịch độc
- Liên hoàn thuận nghịch vận, tuần hoàn bất tận thi)

Thuận

Xưa người tiễn bạn giã đèo ngang
Mãi nhớ tình xuân tuổi biệt làng
Thưa lá bóng ngàn cây rũ lặng
Đượm dòng âm suối tiếng rền vang
Đưa đường lạc lối xa miền ngược
Nhắp rượu sầu mây khuất nguyệt vàng
Vừa trách oán nhau buồn nhỏ lệ
Mưa nhòa mắt đợi ngóng thuyền sang

Mưa nhòa mắt đợi ngóng thuyền sang
Giá lạnh hồn thơ sắc nhuộm vàng
Vừa mộng thấy duyên chân mỏi bước
Đắng lòng nghe nhạc khúc xa vang
Đưa nàng bến ái sông tràn lệ
Lộng gió mùa đông tuyết ngập làng
Thưa sợi liễu mềm tha thướt dáng
Xưa người tiễn bạn giã đèo ngang

Nghịch

Ngang đèo giã bạn tiễn người xưa
Dáng thướt tha mềm liễu sợi thưa
Làng ngập tuyết đông mùa gió lộng
Lệ tràn sông ái bến nàng đưa
Vang xa khúc nhạc nghe lòng đắng
Bước mỏi chân duyên thấy mộng vừa
Vàng nhuộm sắc thơ hồn lạnh giá
Sang thuyền ngóng đợi mắt nhòa mưa

Sang thuyền ngóng đợi mắt nhòa mưa
Lệ nhỏ buồn nhau oán trách vừa
Vàng nguyệt khuất mây sầu rượu nhắp
Ngược miền xa lối lạc đường đưa
Vang rền tiếng suối âm dòng đượm
Lặng rũ cây ngàn bóng lá thưa
Làng biệt tuổi xuân tình nhớ mãi
Ngang đèo giã bạn tiễn người xưa

Thiet Duong _20/8/2014
Chưa phân loại
Uncategorized