Tiễn Mùa Thu Đi

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Về làm chi...rồi ra đi vội vã
Để thương sầu cho chiếc lá tả tơi
Cứ ngẩn ngơ rơi rớt xuống giữa đời
Còn phân nửa...chơi vơi ôm níu lại.
Giọt sương đọng trải dài thêm tê tái
Gió heo may cứ thổi mãi chẳng ngừng
Ngâu ôm buồn ngồi đứng...lệ rưng rưng
Mây lặng lẻ chẳng dừng chân ngơi nghỉ.
Đêm thổn thức...thầm thì...ru bi lụy
Bao nhớ thương trong tâm trí hiện về
Thu xa rồi... ngày tháng chết lê thê
Em bật khóc...thương lời thề năm cũ.
Cứ mỗi năm...anh một lần vong phụ
Đến vội vàng ru ngủ ngọt ngào thương
Rồi ra đi chẳng vướng chút bụi đường
Em đứng tiễn...lòng vấn vương Thu mãi.
03.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized