Dạ Nguyệt Hồn Thi

Tác giả: TDTN - Nguyên Thạch

NGUYỆT VỌNG HỒN THI

Mặc khách ơi sao lòng cứ tái tê
Mưa chiều ni giăng đầy trên phố Huế
Lý Mười thương Tràng Tiền ướt đẫm lệ
Rêu phong buồn Đại Nội gió hôn mê


Câu ca Huế hoàng hôn nhuộm dần tím
Nón bài thơ nơ màu tím hoa sim
Nửa bài thơ còn dang dỡ đi tìm
Trăng trinh nguyên nỗi niềm Hương Giang lắng

Đêm trăng thanh không chòng chành thuyền lặng
Mờ nhân ảnh Ngự Bình trổi Nam Ai
Con phố khuya đèn hắt bóng ai dài
Nhớ thương hoài bước chân ai ngõ vắng

Chừ thương lắm! trăng ơi đừng hờn giận?!
Nốt nhạc tình còn ướt đẫm câu thơ
Răng mà thương ngóng Bạch Mã dõi chờ
Lữ khách về đêm ngu ngơ trăng Huế...

TNTD. 28/4/2015

------------------

Dạ Nguyệt Hồn Thi

Mặc khách, mặc khách, Sông Hương đêm nguyệt tỏa
Bạch mã chờ trước ngõ đón tao nhân
Ngự Bình trăng treo, trăng tỏ vô ngần
Lữ khách hỡi, mau ghé chân thưởng nguyệt.

Thục nữ diễm kiều hương trinh mắt biếc...
Thuyền lặng lờ, duyên dạ nguyệt chung mơ
Thi nhân ơi, thi nhân ơi, quốc sắc đang chờ
Vòng tay ấm, lời thơ huyền dịu.

Hồng Uyển Lâu, đêm thanh nguyệt trĩu
Lý mười thương, nhịp điệu em trao
Nhiệm mầu thay!
Càn khôn khéo tạo nữ tú, anh hào
Uyên ương thơ mộng...tình trao ngàn thẳm.

Đất thần kinh, mỹ nhân kiều thắm
Hương tình yêu ngát thắm thiên thai
Ta với em, tim chung nhịp canh dài
Hồn chất ngất, hương liêu trai đêm dạ nguyệt.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized