Tiễn Cha

Tác giả: Lê Sáng

............TIỄN CHA.........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)


Thôi đừng rơi giọt sầu lệ chơi vơi
Hết cuộc đời ai mà không nếm trải
Người ra đi để linh hồn thông thái
Nén hương thơm khấn lạy rước vong linh.

Người đi rồi đâu còn được tái sinh
Nơi an lạc Diêm đình xin xá tội
Giảm ngục thân, giảm cực hình tra hỏi
Mong cho cha, mau sớm được lên Thiên.

Đã qua rồi, tiếng kèn trống thâu đêm
Cha linh thiêng, có nghe lời con gọi
Người nằm đây, sao người ơi ... ! Không nói
Cha ơi cha ... ! Cha đừng vội đi xa.

Đêm đã tàn, xe tang đón rước cha
Tiếng nức nở cũng gọi là tiếng thét,
Các cháu, các con, ngậm ngùi ly biệt
Để đưa cha đi khỏi thế giới này.

Chốn dương trần vạn vật dẫu đổi thay
Tình phụ tử, tính ngày không đếm được
Cũng chẳng đo tấm lòng cha bằng thước
Cha cho con cả thế giới mênh mông.

Từ bây giờ các cháu đã mất ông
Có nhớ mong, chỉ nhìn lên di ảnh
Trời còn thu, sao trời ơi ... ! Thấy lạnh
Phút chia ly, không thể tả thành lời.

Xe tang buồn đã vào đến tận nơi
Cha đang ngủ, mọi người khiêng cha ngủ
Từ hôm nay cha về nơi Viễn Xứ
Nơi cả thiên đường, vạn sự ... ! bình yên.
Chưa phân loại
Uncategorized