Tiễn Biệt Những Chiều Mơ

Tác giả: Hồng Dương

Lòng chợt hỏi còn yêu không mà nhớ
Hồn âm thầm buông lỡ nỗi riêng tư
Còn một người lặng bước dưới trời mưa
Cay đắng xót cày bừa trong tâm dạ

Chiều buông xuống lòng nặng như túi đá
Hận cho đời nghiệt ngã kiếp yêu đương
Hận cho tình lay lắt suốt dặm trường
Âu số phận đầy thương đau phụ bạc

Đời trôi nổi chập chùng như cánh vạc
Buốt điêu tàn xào xạc cả rừng cây
Khoảng trống này em để lại nơi đây
Tâm hồn trắng nỗi buồn đâm một vết

Tim rỉ máu từng giây đang gào thét.
Đời đá vàng chấm hết mọi cung mơ
Bỏ lại đây những ngơ ngác ngẩn ngơ
Lòng nghi ngại phủ mờ sương ngang trái

Đừng ngoái lại… nếu làm em thoải mái
Xin chúc em tìm lại một tình yêu
Xin chào em bên giấc mộng mĩ miều
Xin tiễn biệt những chiều thơ mộng nhất…

Huế 20.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized