Tiếc Là Chim Sáo Sổ Lồng

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC LÀ CHIM SÁO SỔ LỒNG
Tiếc là chim sáo sổ lồng
Ngậm ngùi , ngần ấy sang sông thuở nào ?
Thương dùm cho kẻ đến sau
Khéo dư nước mắt rơi vào biển sâu

Đời người vốn dĩ bao lâu
Thèm yêu , khát sống cơn đau mịt mờ
Đêm đêm nấu chín giấc mơ
Sợi dây não nuột kéo bờ bến xa

Tiếc là em của người ta
Trong muôn mê muội mắt sa thẫn thờ
Buông ra , rối rắm sợi tơ
Buộc vào , níu áo hững hờ đời nhau

Kiếp tằm trả nợ nương dâu
Bướm ong lạc lối ngõ vào môi hoa
Tiếc là dáng ngọc nõn nà
Mùa thu mắt biếc reo ca tháng ngày
.
Đó đây luyến ái đó đây
Con đường lá đổ vai gầy guộc đeo
Trông theo , ừ nhỉ , trông theo !
Thả câu lục bát ai gieo hiệp vần ?

Tình yêu mọc nhánh , nẩy mầm
Đố ai xô đẩy bâng khuâng bốn mùa ?
Ngày 7/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized