Thuyền Quyên Đợi Bóng Anh Hùng

Tác giả: Nvpk

"Phượng còn ẩn bóng cây tùng
thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi"

Hỡi người quân tử trong mơ
Trăng tàn mấy độ thiếp chờ ấy thu
Bóng chàng xa thẳm mịt mù
Khuê phòng trướng rũ, tâm tư héo sầu!

Dẫu đời bao cuộc bể dâu
Công dung ngôn hạnh thiếp đâu lơ là
Cầm kỳ lẫn hoạ thi ca
Thú vui tao nhã thiếp đà dồi trau!
Tam tòng nghĩ đã thông làu
Bấy nhiêu phẩm hạnh thiếp nào dám sai!

Phần chàng... thiếp chẳng rõ hay
Được phép mạo muội hỏi vài điều chăng?!
Theo chân các bậc tiền nhân
Chàng đà giữ đạo tam cang, ngũ thường?
Năm đức tính hẳn tỏ tường
Nhân - lễ - nghĩa - trí - tín dường đã thông?
Kỷ cương nề nếp gia phong?
Đối nhân xử thế khiêm cung, ôn hoà?
Tứ thư chàng đã kinh qua?
Luân thường đạo lý ắt là thấm sâu?...

Nếu chàng đức rộng tài cao
Thuyền quyên phận gái thiếp nào dám chê!
Bằng như chưa ngộ duyên thề
Thiếp nguyền gìn giữ vẹn bề kiên trinh!

nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized