Thương Về Ngày Tháng Cũ

Tác giả: Nvpk

Nắng tháng năm còn rực nồng khắp ngả
Mưa đầu mùa đã vội vã rơi mau
Cánh phượng hồng trên tán lá lao xao
Giữa rền rĩ tiếng ve sầu réo hạ ...

Đã bao năm.. thôi... đâu còn ngắm lá
Những chiếc bàng đổi áo lúc đông sang
Tiếc học trưa thầm đưa mắt mơ màng
Qua ô cửa xem nắng vàng cợt gió....

Mảnh giấy vở... vài dòng... thu thật nhỏ
Dưới hộc bàn... ai lén... gửi làm quen
Tuổi dại khờ dòng xúc cảm trinh nguyên
Nghe rung động đầu đời len khe khẽ...

Đón hạ về hái cành hoa phượng để
Đem tạo hình cánh bướm ép trang thơ...
Chuyền tay nhau ghi nét bút đơn sơ
Lưu kỷ niệm một quãng đời đẹp nhất!

Cánh cổng lớn... (ngày bước vào ngơ ngác)
Rộng vòng tay đón nhận lũ trò tơ....
Hôm chia tay sân trường đứng ngẩn ngơ
Khung cửa lớp cũng buồn hiu, hờn lẫy...

Cuộc mưu sinh cuốn người theo vòng xoáy
Xa khuất dần những dấu ái năm xưa
Chợt hôm nay nghe tiếng hạ vào mùa
Vùng ký ức một thời lay trở giấc...

Mùa hè 2018 - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized