Thương Người Con Gái Xứ Thanh

Tác giả: Lht Dmax

thương người con gái xứ thanh
thương người em gái mỏng manh vai gầy
thương cho sợi nước mắt đầy
đong đưa em đếm, em sầu riêng em
phận em phận hẩm phận hiu
phận em phải số lênh đênh kiếp người
anh ơi anh hiểu lòng em
em còn những nổi lo toan
em còn vướng bận sầu riêng một mình
em còn mẹ già mà em thơ
phận em làm chị nói sao bây giờ
nhiều lúc ngồi thẩn ngồi thơ
em không biết nữa nói sao bây giờ
anh ơi anh hiểu lòng em
em buồn ai biết, em sầu ai hay
nhiều lúc em muốn buôn tay
mà lòng em không thể, nên sầu riêng em
anh ơi anh hiểu lòng em
đời em thân gái trải nhiều đắng cay
lời buồn em gửi ai đây
cắn răng chịu đựng, ai hay cho mình
phận em liễu yếu đào tơ
em là thân gái như bao nhiêu người
em muốn dc yêu, dc thương, dc hạnh phúc
nhưng ai hiểu nổi tấm lòng của em
anh ơi anh hiểu lòng em
em tuy ít nói vì em
đeo sầu
đeo sầu một kiếp anh ơi
em là thân gái chịu nhiều mà đắng cay
em khóc nào ai hay
em buồn nào ai biết
miệng em
cười đó ai hay lòng sầu
anh ơi anh hiểu lòng em
...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả