Thương Đời Cà Na

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG ĐỜI CÀ NA
CÀ NA vội nhớ miền Tây
Vào mùa nước nổi ai say ân tình?
Đem mùi chua chát đinh ninh
Bờ đê mấp mé một mình tỏa yêu

CÀ NA dư vị bóng chiều
Trái mềm và xốp chứa nhiều câu ca
Một lần dời bước chân xa
Nửa đêm thức giấc quê nhà nhớ thương

CÀ NA mọc dại vô thường
Tuổi đời gồng gánh phong sương , tuổi đời
Người đi về phía mặt trời
Ven sông thấp thoáng đầy vơi nỗi niềm

CÀ NA ôm ấp chung riêng
Leo trèo , trốn ngủ ...ru miền ca dao
Tắm sông mắc cỡ nhìn mau
Tiếng rơi lọt tỏm tan vào không gian

CÀ NA kỉ niệm mở trang
Quay lưng , nhón gót sang ngang giấc đầu
Muôn dòng nước chảy ngân sầu
Thú vui bé dại ngậm đau đáy hồn

CÀ NA rũ bóng hoàng hôn
Lẻ loi chiếc bóng mất còn cuộc chơi
Đò xưa nằm khóc biếng lười
Lui cui côi cút bến đời quạnh hiu
Ngày 2/5/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized