Thương Câu Lục Bát

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG CÂU LỤC BÁT
Thương câu lục bát héo tàn
Gieo vần thoi thóp ngổn ngang đất trời
Đắng cay giai điệu muôn đời
Ao hồ khô cạn đắng môi cuộc tình

Thương câu lục bát một mình
Nỗi buồn thân phận thình lình xa xôi
Áo ai ta níu bồi hồi
Ngủ vùi một thuở đôi môi nồng nàn

Thương câu lục bát dở dang
Những dòng đứt quãng lệ tràn thấm khăn
Gặp nhau ngồn ngộn bụi trần
Nghiêng vai gồng gánh nhọc nhằn , nghiêng vai

Thương câu lục bát mỉa mai
Ghét thương , thương ghét chiều phai nắng vàng
Dặm mòn mỏi bóng nhân gian
Dấu hài thầm lặng , cung đàn nhặt khoan

Thương câu lục bát thở than
Trăm năm nhền nhện muộn màng giăng tơ
Trút bầu tâm sự vu vơ
Ngày xưa say mắt bây giờ ngả nghiêng

Thương câu lục bát vô duyên
Bốn mùa mưa nắng chung riêng rạc rời
Ăn mòn dĩ vãng trùng khơi
Em ơi , em hỡi xin lời tri âm!
Ngày 5/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized