Thưở Ấy

Tác giả: H Hương

Thuở ấy vào đời gợn sóng thơ
Yêu ai lòng dạo khúc ca chờ
Lời Thi lướt phím thương êm ái
Xướng họa tạo vần nhớ ngẩn ngơ
Mưa xuống cụm Hồng rung cánh nhỏ
Gió chao hoa tím ẩn trăng mờ
Thiên nhiên ngan ngát hương thơm thở
Kià ánh sao trời nhả sợi tơ.
---- HH ---
--------------
Bài hoạ
.............THUỞ MỚI VÀO ĐỜI

Vào đời tất thảy muốn lên thơ
Đã có bến đâu vẫn ráng chờ
Ngắm nguyệt nhiều khi vương chữ ái
Xem hoa nghĩa vướng phải đành ngơ
Bởi vì trải nghiệm không thành nhỏ
Ý thức trao duyên hiện rối mờ
Chưa nói xong lời như tắc thở
Để trào cảm xúc dệt đường tơ

.........Nguyễn Kháng ......
--------
DƯ ÂM
Mơ màng viết vội mấy vần thơ
Dệt khúc nồng say thủa ngóng chờ
Liễu rủ lơi rèm mơ ái ngỡ
Trăng thề tỏa bóng mộng tình ngơ
Đường xưa quyện bước bao lần nhớ
Lối cũ chiều buông đợi dáng mờ
Tựa bức tranh ngời lên tiếng thở
Muôn trùng kỷ niệm óng vàng tơ...

------ bài hoạ VÂN THUỶ ------
----------------
CẦM THI

Một thuở êm đềm nhạc với thơ
Tình reo những điệp khúc mong chờ
Vần thơ trỗi nhịp trầm ân ái
Phím nhạc âm vang bỗng ngẫn ngơ
Tiếng gió ru hồn người thiếu nữ
Hơi sương gợi cảm khách giang hồ
Hoa mang ánh tím tràn thương nhớ
Nắng sớm bên trời quyện tóc tơ !
--------bài hoạ NGUYEN MINH HAU ------
------------------
________bài hoạcuar PHONG VÂN _____
Ta ngồi chép lại mấy dòng thơ
Dệt khúc đam mê thuở ái ngờ.
Gió lả lơi cười say tiếng gõ
Trăng đùa nhả khúc nhạc đàn mơ
Tình xưa rợi rã em còn nhớ
Luyến ái giờ đây hận đã mờ
Ta ngồi với dòng thơ viết ngỏ
Thương hoài kỷ niệm ánh vàng mơ..
--------------
RỐI
Nơ hồng tuổi ngọc vẫn còn thơ
Góp gạo nuôi em bạn cứ chờ
Tối thức ngày canh chừng mât ngủ
Sau vườn trước cổng lại đan mơ
Mọng cho bé lớn âu sầu đợi
Sợ nỗi người khuân ủ rũ ngờ
Một bữa đôi hôm thôi chẳng nghĩ
Năm dài tháng rộng rối nùi tơ.
---- bài hoạ XLĐ -------
Chưa phân loại
Uncategorized