Thuở Ấy

Tác giả: Tương Tư

Tình đã sầu vội úa mấy mươi năm
Nơi xứ xa đánh mất tuổi trăng rằm
Từ dạo ấy cánh hoa tàn nhụy úa

Phải chi ta không mất nhau một thuở
Mối tình đầu đâu dễ nhạt phôi phai
Bao nhiêu năm khóc thương xót phận nhài
Để bây giờ nhớ ai trong đâu khổ

Ngày trở về nhưng duyên tình rạn vỡ
Quay gót buồn thương nhớ bỏ sau lưng
Con tim yêu đau xót đến tột cùng
Ôm giấc mộng trở về vùng bão tuyết

Chẳng biết vui hay thắm cùng hoa nguyệt
Chọn kiếp đời xứ tuyết mịt mùng khơi
Chưa phân loại
Uncategorized