Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thủng Rỗng.

Tác giả: Vuviethung

THỦNG RỖNG.
Thân cao bụng bự khoái kêu to.
Thiên hạ không thông cứ đoán mò.
Chứa đựng bạc tiền cùng vật quí.
Chất đầy châu báu lẫn vàng kho.
Nhiều người chã hiểu nên chưa rõ.
Lắm kẻ biết rồi cũng đắn đo.
Cứ tưởng hoàn toàn là tướng tốt,
Ngờ đâu thùng rỗng đã lầm to.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Mong Chờ.
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Thung Lũng Hoa Dã Qùy (Dã Qùy)
  • Thung Lũng Hồng (Lam Hồng Minh)
  • Thung Lũng Hồng (Cao Nguyên)
  • Thung Lũng Mờ Sương (Thiên Ân)
  • Thung Lũng Nằm Sấp (Trần Khiêm)
  • Thung Lũng Thuận Hòa (Vân Trang)
  • Thung Lũng Trắng (Dũng Lê Ngọc)
  • Thung Lũng Tử Thần Một Mùa Hoa Đổi Mới (Nguyên Đỗ)
  • Thung Lũng Vàng (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mai Có Em
  • Mơ... *
  • Con Bướm Đa Tình 3
  • Miên Man
  • Về Nha Trang Nhớ Bạn
  • Tiễn Anh
  • Paris
  • Tụ Khí Thanh Thơm
  • Chợ Tình
  • Chút Suy Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
©2025 - CungThuGian.com