Thung Lũng Mờ Sương

Tác giả: Thiên Ân

THUNG LŨNG MỜ SƯƠNG
Ngày về thung lũng mờ sương
Đồi thông kể chuyện yêu đương vốn hiền
Mắt cười luyến láy ru êm
Gió ham tóc lạ vội nghiêng hôn thầm

Giọt sương e ấp chỗ nằm
Đôi bờ tĩnh lặng xa xăm nẻo về
Môi em chớm nở bóng quê
Thương lòng cỏ dại tứ bề hồn đau

Chân non in dấu duyên đầu
Thông già rụng cánh cho đau đất trời
Trái yêu ai vội đánh rơi?
Cho dòng nước mát buồn trôi chết thèm

Mong manh, sương đậu vai em
Chập chùng thưa vắng nỗi niềm bao dung
Quạnh hiu ôm góc lạnh lùng
Mùa đi chầm chậm tương phùng trốn đâu?

Phong trần ai gánh thiệt lâu?
Kẻ đi trước , người đi sau, vướng lòng
Ỡm ờ mắc nghẹn sầu đông
Ta chưa ôm trọn má hồng nao nao

Giọt sương mấy tuổi bạc đầu?
Thông reo réo gọi lá xao xác mùa
Thoáng nghe thung lũng hồn xưa
Hỏi ai đứng đợi nắng mưa mỏi mòn?
Đêm 9/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized