Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thức Giấc

Tác giả: Lê Việt Hùng

Nửa đêm thức giấc đoạn canh ba
Cố nhắm mà sao mắt hững hờ
Vạn mối tơ lòng đang réo rắt
Trăm nghìn ý niệm cứ ngân nga
Dòng đời nghiệt ngã nhiều phương tới
Bể đạo khô cằn ít lối qua
Thế sự vòng vo ta mặc kệ
Ra vườn thong thả ngắm Quỳnh hoa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Thu Đã Về
  • Cách Biệt
  • Thu Nhớ
  • Trận Thế Ba Tốt Tướng Nan Hòa Đơn Xe
  • Hỏi Cao Xanh
  • Đếm Xuân
  • Tạm Biệt Sa Pa
  • Mặc
  • Mời Bạn Về Thăm Kinh Bắc
  • Xuân Về
Thơ tương tự
  • Thức Giấc (Song Nhị)
  • Thức Giấc (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thức Giấc Giữa Đêm (Cát Nhu)
  • Thức Giấc Nửa Đêm (Trần Thi Thủy)
  • Thức Giấc Trong Biệt Giam (Tô Thùy Yên)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Cạnh 4
  • Mẹ...
  • Em Bỏ Ta Đi
  • Ta Cười
  • Cười Ngậm Miệng
  • Phút Giao Thừa Tình Tứ
  • Giáng Sinh Cô Đơn
  • Tôi Nghĩ Ra Mình Là Toàn Bộ Tổng Thể...
  • Khói Sương Hư Ảo
  • Hoa Dại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com