Thức Giấc Nửa Đêm

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đêm nay giấc ngủ chập chờn
Phải chăng lòng lại dỗi hờn không yên
Một mình đò cứ mãi nghiêng
Chênh chao mặt nước niềm riêng âu sầu .

Hỡi tình thơ thẩn nơi đâu ?
Để cho hồn mãi héo sầu đơn côi
Tuổi xuân cứ thế dần trôi
Chỉ còn giữ lại vài lời trong thơ.

Đêm đêm mơ vẫn hoài mơ
Cuộc đời tươi đẹp nên thơ tuyệt vời
Đến khi tỉnh mộng thức rồi
Trong mơ khác thực ngậm ngùi xót xa .

Đời người con gái như hoa
Khéo chăm hương sắc mặn mà giữ lâu
Đời tôi ôm trọn nỗi sầu
Một mình cất giữ nỗi đau trong lòng.

Thơ buồn lắt léo lòng vòng
Duyên tình chưa trọn tơ hồng vội phai
Một mình trên quãng đường dài
Một mình cứ bước mệt nhoài đôi chân .
Chưa phân loại
Uncategorized