Bạc Trắng Tình Đời

Tác giả: Đinh Kim Chung

BẠC TRẮNG TÌNH ĐỜI

ĐÊM... nghe gió thở than cuộc sống
NẰM... giữa trời lồng lộng trăng sao
THAN... đời như giấc chiêm bao
THỞ... ra rồi lại hít vào hư không

TÌNH... người đã chất chồng hư ảo
ĐỜI... sục sôi chao đảo thắng thua
HƯ ... danh bán chúa buôn vua
HAO... hao giống những chát chua sự đời

CÓ... những lúc xa rời nhân thế
NHIỀU... bánh xe không thể cùng quay
MƯU... gian chuốc lấy đắng cay
KẾ... sâu sắp đặt phân bày niềm riêng

TRÊN... đầu bỗng chung chiêng đọn tóc
NHỮNG... màu đen bộ óc hiện ra
TẦNG... trên lớp dưới yêu ma
CAO... hơn thấp kém chính tà lộn tu

BÁC... ái dẫu mịt mù tăm tối
XE... còn lăn tội lỗi còn đi
ÔM... trong lòng những sầu bi
HÁT... cho tình ngọt chút gì yêu thương

ĐỜI... vẫn thế khó lường vô hạn
NHƯ... bụt, ma thành bạn của nhau
CHIÊM... bao len giấc ngủ sâu
BAO... nhiêu hoang mộng nát nhàu tim côi

MỘT... đêm có mấy hồi canh điểm?
NGÀY... mới sang phù phiếm lan tràn
MẤY... ai níu được thời gian
NHÁT... dao sự thật xé tan tình người

NGƯỜI... gian dối nụ cười, nước mắt
ĐỜI... cho ta cóp nhặt niềm đau
ÔM... vào lòng nuốt thật sâu
TAO... mày cũng chỉ là câu cửa mồm.

ĐÊM NẰM THAN THỞ
TÌNH ĐỜI HƯ HAO
CÓ NHIỀU MƯU KẾ
TRÊN NHỮNG TẦNG CAO

BÁC XE ÔM HÁT
ĐỜI NHƯ CHIÊM BAO
MỘT NGÀY MẤY NHÁT
NGƯỜI ĐỜI ÔM TAO

.
Chưa phân loại
Uncategorized