Thu Vụng Dại

Tác giả: Hồng Dương

Em nghiêng tóc mùa thu rơi rụng
Cánh hoa bay rơi trúng hồ tiên
Lá buồn vàng bóng thu hiền
Tháng ngày xao xác nỗi niềm rêu phong

Thu nghiêng lá mây dòng đổ xuống
Sương chiều buông gió cuốn ánh trăng
Hương hoa cỏ lá mơ màng
Tuổi buồn em tới ngỡ ngàng ngây ngô

Nụ mềm ngọt tựa hồ chiều tím
Em ngất ngây điếng lịm trong hồn
Mãi mê chất ngất sóng cồn
Đêm trường đắm đuối mê dồn cơn say

Trong giấc điệp môi lay khóe miệng
Đã một thời lưu luyến hương trinh
Giờ thân em tựa bóng hình
Nhạt dần trong buổi đoạn tình hoàng hôn

Thu gởi nhớ đau hồn cõi mộng
Hương dạ lan khơi động buông lơi
Gửi về đậm dấu tình đời
Ôm thời vụng dại lạc trời mùa thu...
Chưa phân loại
Uncategorized