Thử Một Lần Thôi Đợi

Tác giả: Diên Vỹ

rất nhiều buổi chiều em với mây trời ngồi ngóng đợi
và có lắm lần buồn giận vu vơ ...
ảnh bảo anh yêu em vô bờ bến
cả thế gian này, không ai sánh được với em cơ ...!

rất nhiều buổi chiều cứ thế trôi qua
em và mây vẫn ngồi ngóng đợi
anh đến và đi,
anh gần cạnh bên, và xa xôi dịu vợi ...
em vẫn cùng mây ngóng mãi về anh

chợt một ngày nước mắt đọng quanh
mây hỏi em nếu như mình thôi đợi
anh có đến
có chờ em và mây ,
hay là anh sẽ xa dịu vợi ...
và tình yêu mình sẽ kết thúc từ đây ?

em thử một lần xa,
anh biệt tăm ...

....
tình yêu của mình chưa trọn một năm
chưa cùng nhau chạm vào cuộc sống
chưa kết câu hẹn hò
chưa se lời nguyện ước ....
chỉ một lần em thử thôi đợi ...
tình yêu vỡ tan ...!

august 23, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized