Thu Kỷ Niệm

Tác giả: Trường Phong

Thấy lòng se lạnh ắt thu sang
Rảo bước ven sông đếm lá vàng
Tia nắng hắt hiu thương hè muộn
Giọt sương cô quạnh nhớ đông tàn

Nửa đời nhìn lại tìm kỷ niệm
Một kiếp chờ trông thấy bẽ bàng
Quê cũ hai mùa mưa với nắng
Nhưng hồn lãng tử cảm thu sang

Bướm trắng vờn bay hôn nhụy thắm
Cúc vàng e thẹn nép lưng đồi
Dáng ai mờ nhạt vầng sương khói
Thóang hiện đêm về trăng sáng soi

Ai tiễn người đi thu chẳng vui
Hàng cây nhớ lá đứng ngậm ngùi
Trường xưa bạn cũ xa tầm với
Quán nước bên đường ai tới lui

Tình ấy bây chừ ai giữ riêng
Trăm năm sỏi đá có ưu phiền
Gót chân ai dẫm hồn tan vỡ
Tôi nhặt đem về mộng thần tiên

Gió gởi cho mây hồn viễn xứ
Ngạt ngào hương luá ướp mưa hồng
Bằng lăng mấy độ thay màu nhớ
Lối cũ hẹn hò ai có mong ?
Chưa phân loại
Uncategorized